Imprimatur: 13.06.2015 - Gm. Vinh sơn Nguyễn Văn Bản
Lời bài hát:
1. Này anh em nếu ai có đức tin bằng hạt cải, thì khi nao khiến sai cho nhánh hay bụi dâu xanh: Hãy bật rễ cho nhanh đi xuống biển kia mà mọc thì nó cũng vâng lời tìm nơi sinh sống biển khơi.
ĐK: Xin ban cho con thêm lòng tin luôn mãi sắt son, qua muôn gian nguy không ngại chi vì Chúa cùng đi. Xin ban cho con thêm lòng tin khiêm nhu phục vụ, dù ghi công lao nhưng đâu dám sinh lòng tự cao.
2. Này anh em nếu khi tôi tớ đi làm đồng về, mời no nê bữa ngay không dám ra lệnh khua tay: “Hãy dọn bữa cho ta tôi tớ chờ sau cơ mà”, thì ra chính chủ mà chịu ơn tôi tớ vậy sao?
3. Phần anh em nếu khi đã gắng thi hành bổn phận, dù trên ban thánh ân luôn vẫn thưa lời khiêm cung: “đúng phận chúng con đây tôi tớ hèn nhơ vô dụng, điều do chúng con làm chỉ lo cho đúng phận thôi”.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin ban thêm lòng tin - Mi Trầm
- Người sẽ ban cho - Bùi Ninh
- Xin chiếu sáng hy vọng - Kim Long
- Thiên Chúa thương yêu - Nguyên Hữu
- Đến với Chúa - Phạm Liên Hùng
- Một người quản gia - Bùi Ninh
- Eptapha – Xin mở lòng con - Thế Thông
- Một lần gặp Chúa - Thế Thông
- Cậy trông nơi Chúa - Hoàng Đan
- Tôi thâm tín rằng - Hoàng Đức