Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
Lời bài hát:
1. Đầu ngẩng cao, hân hoan tiến bước hiên ngang. Đi theo Chúa màng cho gông cùm xiềng xích. Ba nhát chém, đầu rơi, máu thắm chảy tuôn. Chịu tan xác, cho hồn về cõi Thiên đàng.
ĐK: Mat-thêu Lê Văn Gẫm. Mat-thêu Lê Văn Gẫm. Ngài lưu lại một dòng máu thiêng. Cho mai sau dõi bước kiên trung của Ngài.
2. Cầu Ngài thương, xin cho Giáo xứ con đây. Luôn hăng hái dựng xây khối tình bác ái. Đi theo Chúa niềm tin quyết chẳng đổi thay. Dìu nhau tới Thiên đàng hưởng phúc muôn đời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Thánh Mattheu Lê Văn Gẫm - Thế Thông
- Thánh Tiến sĩ - Hùng Lân
- Thánh Gioan Tông đồ - Thế Thông
- Huyền thoại Gioan - Hải Nguyễn
- Thánh Mục tử 1 - Hoàng Đan
- Thánh Phanxicô Xavie - Hùng Lân
- Của lễ Gioan - Nguyễn Duy
- Mừng Thánh bổn mạng - Giang Tâm
- Gương Đaminh Saviô - Thế Thông
- Xin hát lời tụng ca - Hải Nguyễn
