Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Lời bài hát:

1. Ngài sai từng hai người đi. Ngài ban cho nhiều quyền phép. Ngài truyền các ông đi đường không mang gì, ngoài chân mang dép và đừng mặc hai áo. Các con mà vào nhà nào, ở lại đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, thì giũ bụi và đi khỏi đó, làm bằng chứng sau này.

ĐK: Hành trang của người môn đệ là gắn bó với Đức Giêsu. Hành trang của người môn đệ là tâm hồn đơn sơ phó thác. Hành trang của người môn đệ, là tình thương liên đới anh em. Hành trang của người môn đệ là trái tim cảm thương mọi người.

2. Ngài sai, tình yêu Ngài trao. Ngài luôn song hành nâng bước. Ngài cần bước chân kiên cường, luôn trung thành, hằng vâng Thánh ý, trọn vẹn một tình mến. Dấn thân vượt ngàn dặm trường. Ngại gì khó khăn gian nguy. Ra đi, vững bước tin yêu. Nguyện một lòng từ nay mãi mãi, vì tình Chúa cao dày.

3. Tình yêu Ngài trao đậm sâu. Nồng say nâng bàn chân bước. Được Ngài phó giao tin cậy. Con xin nguyện từ nay dấn bước giảng truyền nguồn chân lý. Chúa thương đoàn tụ mọi người, nụ cười thắm tươi trao nhau. Hân hoan tiến bước quê trời, ngày họp mừng niềm vui chan chứa, cùng hưởng phúc muôn đời.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang