Mến Chúa yêu người
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
1. Cho con nghe và sống Lời Chúa. Lời tự tình cha chứa yêu thương. Lời ngọt ngào ban phát ân thiêng Phúc âm hằng sống. Con xin dâng Chúa trọn lòng son. Bên Ngài trú ẩn an toàn. Tình Ngài ấp ủ đời con, đêm ngày xuống ngàn hồng ân.
ĐK: Cho đôi tay con mãi giang rộng, để con yêu Chúa hết long, yêu mọi người vất vả long đong. Xin cho con gặp Chúa, giữa nơi thế nhân lầm than, và nơi khó khăn phận người.
2. Xin cho con bàn tay rộng mở. Yêu mọi người như chính thân con, yêu mảnh đời cùng khổ bơ vơ giữa đêm lộng gió. Luôn cho đi chẳng mong đền đáp. Cho người vất vả cơ cầu. Để đời vơi bớt khổ đau giữa trần thế nhiều bể dâu.
3. Bao hân hoan ở trong tình Chúa. Xin đặt con trong trái tim yêu. Xin dạy con chân lý cao siêu dẫu con hèn yếu. Xin cho con trái tim của Chúa, mong được chia sẻ với người. Để đời chan chứa niềm vui, an bình trải rộng ngàn nơi.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
