Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
ĐK: Maria diễm lệ muôn sao sáng. Maria chói ngời phúc ân Thiên Đàng.
1. Mẹ đẹp như ánh trăng rằm soi chiếu đường lối tối tăm. Nguyện giúp con luôn mạnh tiến dẫu Quê Trời còn xa xăm.
2. Mẹ là mạch suối ân tình luôn thắm gội hồn chúng sinh. Nguyện giúp con luôn bền vững tới Quê Trời đầy quang vinh.
3. Trọn đời con hiến dâng Mẹ, xin giữ gìn luôn trắng trong. Đừng luyến vương chi trần thế phúc thiên đàng hằng trông mong.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Năm Sự Mừng - Bùi Ninh
- Có Mẹ cùng đi - Trần Hòa Yên
- Mẹ Sầu Bi - Thế Thông
- Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - Hoàng Đan
- Lạy Mẹ xin yên ủi - Nguyễn Khắc Xuyên
- Tiếng lòng cảm mến - Nguyễn Duy
- Kìa Bà nào - Hoàng Diệp
- Tấu lạy Bà - Vinh Hạnh
- Mùa hoa đã về - Bùi Ninh
- Dâng mẹ tình yêu chúng con - Dấu Chân
