Imprimatur: GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
Lời bài hát:
ÐK: Dâng lên ngai uy linh bánh miến và rượu nho khiết tinh. Dâng lên bao hy sinh, xác với hồn và muôn tâm tình.
1. Chúa ơi đoàn con hân hoan chân thành dâng về Chúa trót cuộc đời nơi khóc than, Chúa là nơi ủi an.
2. Những khi gặp cơn gian nguy Chúa là nơi ẩn náu. Giữa cuộc đời nơi đắng cay giữ gìn con từ đây.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tiến dâng lên - Giang Ân
- Xin dâng lên Cha - Giang Ân
- Dâng lên - Giang Ân
- Dâng lên Ngài - Giang Ân
- Xin hiệp dâng lên Cha - Bùi Ninh
- Xin dâng lên Cha - Bùi Ninh
- Nguyện dâng lên Chúa - Bùi Ninh
- Xin dâng lên Chúa - Hồng Bính
- Xin dâng lên Chúa - Hoàng Đan
- Dâng lên Chúa - Hoàng Đan
- Dâng lên thiên cung - Hoàng Đan
- Nguyện ước dâng lên - Hoàng Đan
- Xin dâng lên - Hoàng Đan
- Lễ con dâng lên - Hiền Hòa
- Cùng dâng lên - Vương Diệu
- Xin dâng lên Ngài - Kim Long
- Dâng lên Cha - Hải Nguyễn
- Dâng lên Chúa - Hải Nguyễn
- Con kính dâng lên Ngài - Hương Nguyên OP
- Nguyện dâng lên Chúa - Thế Thông
