Của lễ chân thành

Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 22.08.2007

Lời bài hát:

ĐK: Với tấm lòng thành xin Chúa thương nhận lời. Xin dâng lên Ngài ly rượu và tấm bánh. Nguyện cầu ơn thánh hóa từ lòng Cha nhân ái. Cúi xin Cha thương nhận lễ vật con hiến dâng.

1. Tấm lòng mọn hèn con tiến Chúa trọn niềm. Giây phút êm đềm đọng trên môi kính tin. Tiếng hát rộn ràng thắm thiết nhịp nhàng. Ca tụng uy danh Chúa qua từng tấm bánh dâng.

2. Đây chén rượu nồng như đức mến trong lòng. Yêu Chúa muôn trùng tuổi xuân xin hiến dâng. Sức sống đầy tràn mến Chúa nồng nàn. Yêu người như yêu Chúa chan hòa từng ước mơ.

3. Đã có một lần Con Chúa xuống gian trần. Chịu chết một lần để thay muôn lễ dâng. Chúa hỡi lòng này ước muốn một đời. Cũng được như của lễ chân thành xin hiến dâng.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang