Imprimatur: 13.06.2015 - Gm. Vinh sơn Nguyễn Văn Bản
Lời bài hát:
Solo: “Kìa dân chúng nói Thầy là ai?” “Người ta nói Thầy là một ngôn sứ”. “Còn anh em nói Thầy là ai?”. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.
ĐK: Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo.
1. Này Ta sẽ đón nhận khốn cùng vì nhân thế, là Ta sẽ hiến mạng sống mình và sau đó, sẽ trỗi dậy rạng ngời trong vinh quang.
2. Này ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai dám hiến mạng sống mình vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng mình trong vinh quang.
3. Này ai biết đón nhận những người đời theo Chúa, là đang biết đón nhận chính Thầy từ Thiên Chúa, cũng chính là phụng thờ tin yêu Cha.
4. Này ai biết đón nhận những người là Ngôn sứ, hoặc ai biết đón nhận những người đời công chính, sẽ xứng nhận nguồn hồng ân vinh quang.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúc tụng Đức Chúa - Bùi Ninh
- Ân huệ Chúa - Hoàng Đan
- Phúc cho ai không thấy mà tin - Hoàng Đan
- Bài ca hiệp hành - Nguyễn Duy
- Con phải làm chi - Bùi Ninh
- Tình yêu Chúa Ba Ngôi - Giang Tâm
- Ta khuyên con - Bùi Ninh
- Chúa Kitô: con đường, sự thật, sự sống - Sơn Ca Linh
- Vì Danh Thầy - Hoàng Đan
- Thầy đã đến - Bùi Ninh