Cầu cho cha mẹ 1 | Phanxicô | Xin cảm tạ Cha, xin cám ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao, cao hơn là núi Thái, |
Cầu cho cha mẹ 2 | Phanxicô | Xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vu |
Cầu cho cha mẹ 3 | Phanxicô | Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ dạt dào dò |
Cầu cho cha mẹ 4 | Phanxicô | Xin dâng lên trời lời kinh đơn sơ. Xin dâng tuổi thơ sống bên cha mẹ. Ai đếm được trời muôn ánh sao. |
Cầu cho cha mẹ 5 | Phanxicô | Cây có cội nước có nguồn có trời thì mới có ta và sinh ra trong cõi người ta ai cũng mang nghĩa mẹ t |
Cầu cho cha mẹ 6 | Phanxicô | Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn cha mẹ mình. Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời, giúp cha mẹ a |
Cầu cho cha mẹ 7 | Phanxicô | Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé |
Cầu cho cha mẹ 8 | Phanxicô | Tình cao như núi như hoa là hoa thắm màu, ơn nghĩa biển sâu nào ai không nhớ trong lòng. Từng ngày l |
Cầu cho cha mẹ 9 | Phanxicô | Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha. Là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao |
Cầu cho cha mẹ 10 | Phanxicô | Cánh đồng cho bông lúa ngon, cánh tay Thiên Chúa đặt con làm người, bắt đầu (ơ) mở mắt chào đời, Mẹ |
Công ơn cha mẹ | Anh Tuấn | Nhớ chăng sông sâu thì cũng có nguồn. Cánh chim có tổ lớn khôn theo bầy. Nhọc lòng khổ tâm tháng ngà |
Nhớ về tình mẹ cha | Trầm Hương | Chúa tác sinh con vào đời cho con một mái ấm. Có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la. Tình |
Ơn cha nghĩa mẹ | Giang Ân | Chúa đưa con vào đời qua bàn tay mẹ dưỡng nuôi, qua bàn tay cha nâng đỡ dìu dắt. Rồi đời con lớn lên |
Ơn cha nghĩa mẹ | Thế Thông | Đang cập nhật |
Ơn cha nghĩa mẹ | Thái Nguyên | Đang cập nhật |
Thánh hóa gia đình | Từ Duyên | Nguyện xin Chúa hãy thánh hóa gia đình chúng con để mọi người biết sống yêu thương, chung tay xây dự |
Tình cha nghĩa mẹ | Nguyễn Duy | Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho co |