Imprimatur: GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
Lời bài hát:
ĐK: Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu Độ con, xin nghe tiếng con cầu. Chúa là Đấng phù trợ tôi, xin đừng bỏ rơi và đừng hắt hủi con.
1. Xin lắng tai nghe lời con, xin lưu tâm đến tiếng con. Xin nghe lời con cầu khấn, ôi Thiên Chúa và Đại Vương.
2. Xin Chúa thương tha tội con cho con nên trong trắng luôn. Ước chi đời con được sống trong tay Chúa ngày và đêm.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hiến lễ mùa Chay - Bùi Ninh
- Giọt nước mắt ăn năn - Hải Nguyễn
- Vinh quang của ta - Hoàng Kim
- Ca nhập lễ thứ Tư Lễ Tro - Kim Long
- Thờ lạy Thánh giá - Hải Nguyễn
- Nếu có thể - Kim Long
- Hy lễ - Thế Thông
- Điệp ca đón Chúa - Hoàng Đan
- Niềm vinh dự - Ngọc Linh
- Bài thương khó theo thánh Gioan - ĐHY Trịnh Văn Căn
