Tôi đã thấy nước
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Al-le-lu-ia! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia.
Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. A-men.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Lễ Phục sinh và thăng thiên - Thành Tâm
- Xin Chúa Thánh Linh - Bùi Ninh
- Xin Ngài ngự đến - Hải Nguyễn
- Exsultet – Mừng vui lên - ĐCV Giuse Sài Gòn
- Hoan ca phục sinh - Nguyễn Duy
- Nguyện Chúa Thánh Thần - Bùi Ninh
- Hiến lễ phục sinh - Phạm Đức Huyến
- Hãy vui lên - Hải Nguyễn
- Vì con đã thấy - Hoàng Đan
- Của lễ mới - Thái Nguyên
