Vinh quang Phục Sinh

Imprimatur:GP. Ban Mê Thuột - 08.01.2008

Lời bài hát:

ĐK: Mừng Chúa đã sống lại, sống lại từ trong kẻ chết. Nào ta hãy vui mừng lên Al-le-ui-a. Vì Chúa đã sống lại, như lời Người đã phán hứa. Từ nay chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài.

1. Trong vinh quang của Ngài, cuộc sống mới đã trổ sinh. Cho con người, cho con người, từ nay sống yêu thương.

2. Ôi yêu thương của Ngài, chọn lấy kiếp sống phàm nhân. Chịu gánh lấy những tội khiên. Yêu thương vì muôn con người, Ngài đã chết đau thương.

3. Đây Giêsu oai hùng, Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài đã xóa hết tội lỗi. Đem hy vọng, đem an bình, niềm vui phúc mai sau.

Tải xuống
link_pdflink_powerpoint

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang