Imprimatur: GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Lời bài hát:
ĐK: Phan-xi-cô As-si-si Ngài vì Chúa phục vụ hết mọi người. Phan-xi-cô As-si-si luôn ca ngợi tình yêu Chúa ngàn nơi. Khi nhìn Chị Nước trong xanh, và đây Ánh Mặt trời. Kìa Mặt trăng soi khi trời tối. Phan-xi-cô As-si–si trọn cuộc sống là hình mẫu khiêm nhường. Phan-xi-cô As-si–si suốt cuộc đời rảo chân về ngàn hướng. Tâm hồn bác ái yêu thương, sẻ chia khắp muôn phương, hằng nâng đỡ ai gặp lúc sầu vương.
1. Xin cho con đem mến thương cho đời. Đem an vui vào nơi tranh chấp. Xin cho con rạng soi ánh sáng vào nơi tăm tối, chiếu trông cậy vào hồn ai thất vọng.
2. Xin cho con yêu mến đức khó nghèo. Luôn vâng theo sự quan phòng của Chúa. Xin cho con đừng mơ danh tiếng, đừng ham phú quí. Sống thanh bần học theo gương Thánh nhân.
3. Xin cho con luôn chúc khen Chúa Trời. Ngài tạo dựng hoàn vũ ôi đẹp tươi. Chung quanh con kìa muôn muông thú, biển khơi sông núi luôn ca tụng quyền năng Chúa khắp nơi.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Thánh Phanxicô Assisi - Hoàng Đan
- Thánh Augustinô - Trọng Khẩn
- Ngợi ca Đaminh Savio - Khắc Đỗ
- Ca mừng hai Thánh tông đồ - Dấu Chân
- Bài ca Cêcilia - Thế Thông
- Mừng Thánh Têrêsa Avila - Xuân Hoàng
- Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - Thế Thông
- Thánh Giacôbê Tông đồ - Hoàng Đan
- Ngựa hồng tung vó - Miên Ly
- Vinh phúc các Thánh - Giang Ân
