Imprimatur: GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Lời bài hát:
1. Chúa đã thương chọn Ngài làm Nhân chứng Bình An. Chúa đã trao cho Ngài cả Hội Thánh dương gian. Vượt bão tố nguy nan. Với trái tim dịu hiền. Trọn đời nguyện dâng hiến. Một lòng với đoàn chiên. Ngài là ngọn đuốc cháy sáng chiếu soi nẻo đi. Thuyền vượt đại dương mênh mông trên đường chân lý.
ĐK: Gio-an Phao-lô II, giờ đây bên Chúa hưởng phúc vinh muôn đời. Gio-an Phao-lô II. Nhân đức của Ngài ngàn đời lưu nhớ mãi. Giúp con vững tin trên đường dài. Khấn xin xuống muôn ơn dạt dào. Hộ phù đoàn con tiến bước về trời cao.
2. Với bước chân miệt mài, Ngài không hãi sợ chi. Với Đức Tin diệu kỳ, Ngài chỉ biết cho đi, dù đời lắm gian nguy. Có Chúa luôn phù trì. Tìm về Chân Thiện Mỹ. Tìm về bến bình yên. Ngài là hải đăng chói lói sáng soi ngàn nơi. Ngài mang đến sức sống mới cho toàn thế giới.
3. Gió đánh xô tơi bời Thuyền Hội Thánh nổi trôi. Nhưng Cha vững tay chèo thuyền về bến an vui. Kìa biển sóng reo ca. hát vang câu cảm tạ. Tuyệt vời tình người Cha. Lòng Ngài mãi nở hoa. Bình minh lên sức sống mới. Nắng Xuân đẹp tươi. Ngài đã cho anh cho tôi con đường đi tới.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ngợi ca Đaminh Savio - Khắc Đỗ
- Hãy mưa hoa hồng - Hải Nguyễn
- Thánh Phanxicô Assisi - Hoàng Đan
- Ca mừng Gioakim và Anna - Phạm Thuyên
- Thánh Mattheu Lê Văn Gẫm - Thế Thông
- Khấn Thánh Mactinô - Bùi Ninh
- Phêrô và Phaolô Tông đồ - Hoàng Đan
- Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - Miên Ly
- Thánh Phanxicô Xaviê - Kim Long
- Thánh Gioan Tẩy Giả - Giang Ân
