Sống với Chúa
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
ĐK: Sống với Chúa luôn dù nguy khó coi thường. Sống với Chúa luôn lao nhọc cùng vui sướng. Sống với Chúa luôn ngại gì bao gió sương. Sống với Chúa luôn chan hoà bao mến thương.
1. Từ đây không còn là con sống, nhưng là Chúa sống trong con. Con không còn sống cho chính mình, mà cho Đấng đã chết và sống lại vì con.
2. Nhành nho đâu tự mình sinh trái, nhưng nhờ đính kết trong cây. Con đây cần sống luôn trong Ngài, vì không Chúa phù giúp nào có làm được chi.
3. Thành kia không nhờ Ngài trông giữ, canh phòng cũng luống công thôi. Bao lâu mà Chúa không xây nhà, thợ xây cất hoài sức tựa dã tràng biển Đông.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa là sự sống - La Thập Tự
- Chúa cho Lazarô sống lại - Hoàng Đan
- Chúa Kitô: con đường, sự thật, sự sống - Sơn Ca Linh
- Sống vì Chúa - Mido
- Sống Lời Chúa - Thế Thông
- Sống với Chúa - Thái Nguyên
- Sống trong tình Chúa - Nguyễn Duy
- Chúa sống trong tôi - Nguyễn Duy
- Chúa là sự sống lại - Bùi Ninh
- Chúa sống trong tôi - Nam Hoa
