Mừng Chúa phục sinh

Duy Tân

Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2010

Lời bài hát:

ĐK: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

1. Trần gian, Thiên Quốc cùng chung tâm hồn. Mừng Con Thiên Chúa Phục sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng cung hát tiếng đàn. Al-le-lu-ia.

2. Kìa Con Thiên Chúa toàn năng nhân lành. Vì yêu nhân thế đành chết khổ hình. Đem cho chúng sinh ơn sống thái bình. Al-le-lu-ia.

3. Từ nay Con Chúa dạy cho nhân trần. Đường lên Thiên Quốc hiển vinh vô ngần. Đau thương: khói tan; vinh phúc: đá vàng. Al-le-lu-ia.

4. Đoàn con ghi nhớ hồng ân muôn đời. Từ trong u tối được ra sáng ngời. Tin yêu Chúa ban vinh phúc cõi trời. Al-le-lu-ia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang