Lời tình tự
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 13.08.2020 - TGM Giuse Nguyễn Năng - TT Dấu Ấn Tình Yêu
Lời bài hát:
ĐK: Này con đây, ôi lạy Chúa! Là tâm tư con ấp ủ. Này con đây, ôi lay Chúa! Là cùng đích con dõi theo. Con kêu lên Ngài, và Chúa đáp lời con. Con đã theo Ngài, vì Chúa đã gọi con. Con đã yêu Ngài, vì chính Chúa đã yêu con trước muôn muôn đời.
1. Ôi, lạy Thiên Chúa của con! Dầu vầng hồng xuất hiện ở phía Đông hay khuất dạng ở phía Tây. Tình Chúa yêu con, vẫn chính là hơi thở. Ngoài Chúa ra không ai chiếm được trái tim này.
2. Ôi, lạy Thiên Chúa của con! Xin cho con yêu Ngài càng thiết tha, say mê Ngài càng thiết tha. Tình Chúa vô biên, con đáp đền sao xứng. Ngoài Chúa ra con không kiếm tìm thú vui nào.
3. Ôi, lạy Thiên Chúa của con! Con xin dâng thân phận hèn yếu con, ôi thân phận của chính con. Từ bởi hư không, Chúa đã làm nên có. Từ thế gian cho con phúc được bước theo Ngài.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hướng về quê trời - Bùi Ninh
- Hãy ở trong tình yêu của Thầy - Thế Thông
- Niềm xác tín của con - Nguyễn Văn Tuyên
- Ánh mắt yêu thương - Thế Thông
- Chúa mời gọi con - Hiền Hòa
- Tiếng gọi tình yêu - Xuân Hoàng
- Chúc tụng Chúa đi 2 - Giang Tâm
- Nơi con ẩn thân - Thế Thông
- Hãy nên trọn lành - Bùi Ninh
- Chúa chạnh lòng thương - Hoàng Đan
