Lời nguyện hiến tế
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 13.08.2020 - TGM. Giuse Nguyễn Năng - TT Dấu Ấn Tình Yêu
Lời bài hát:
ĐK: Lạy Cha giờ đã đến. Này giờ đã đến. Xin làm cho vinh hiển Con Cha. Xin làm cho vinh hiển Con Cha để Con cũng là vinh hiển danh Cha. Như Cha đã ban cho Con quyền trên mọi xác phàm để những người Ngài ban cho Con thì được sống đời đời, thì được sự sống đời đời.
1. Sự sống đời đời là chúng nhận biết Cha. Thiên Chúa thật và duy nhất. Thiên Chúa thật và duy nhất Và Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô.
2. Con đã chu toàn mọi công việc của Cha Cho danh Cha được vinh hiển. Xin danh Ngài được vinh hiển. Vậy bây giờ Con muốn được vinh quang với Cha.
3. Đây chính những người Cha kéo tự thế gian. Xin cho họ được hiệp nhất. Xin cho họ được mừng vui. Để chúng được chiêm ngắm nguồn vinh quang của Con.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Bài học yêu thương - Ân Duy
- Chúa lên trời - Hoài Đức
- Lễ dâng mừng Chúa phục sinh - Dấu Chân
- Chúa Giêsu đã phục sinh - Giang Tâm
- Hãy tung hô Chúa - Hoàng Đan
- Ta là cửa chuồng chiên - Hoàng Đan
- Hoan ca phục sinh - Thế Thông
- Nào hãy mừng vui - Kim Long
- Niềm vui Phục Sinh - Văn Chi
- Vinh quang Phục Sinh - Ngọc Linh
