Lạy Mẹ núi Camelo

Imprimatur: GP. Nha Trang - 07.04.2024

Lời bài hát:

ĐK: Lạy Mẹ núi Camêlô, xin đưa tay dẫn đoàn con, tiến bước về trên Núi Thánh là chính Chúa Giêsu. Lòng tràn sướng vui hân hoan, đoàn con kính dâng Thiên Chúa, khúc ca cảm tạ hồng ân Chúa. Mừng Mẹ núi Camêlô.

1. Lạy Mẹ Maria, Đức Nữ Trinh đầy ân phúc .Mẹ được Chúa đoái thương nên Mẹ không vướng tội truyền. Mẹ đẹp tựa vầng đông, tỏa sáng núi Camêlô. Mẹ rạng ngời vinh hiển, đoàn con ngắm tôn nhan Mẹ.

2. Lạy Mẹ Maria, Đức Nữ Vương, Mẹ Thiên Chúa. Nguyện Mẹ chúa đoái trông đây đoàn con lấm bụi trần. Tội lụy đường trần ai, làm áo trắng xưa thay màu. Giữ gìn và che chở, Mẹ ơi hãy thương nhận lời.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang