Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
ĐK: Hãy đi loan Tin Mừng! Hãy đi loan Tin Mừng! Cho muôn dân trên toàn thế giới. Hãy đi loan Tin Mừng! Hãy đi loan Tin Mừng cho muôn người ở khắp mọi nơi.
1. Xin cho chúng con được trở nên những tông đồ của Chúa. Đi loan Tin Mừng bằng cuộc sống mến thương chân thành.
2. Xin cho chúng con ngày ngày luôn gẫm suy Lời Hằng Sống. Hân hoan ca mừng, nhờ Lời Chúa sáng soi tâm hồn.
3. Xin thêm sức thiêng để đoàn con giữa muôn ngàn nguy biến. Luôn luôn kiên cường truyền lửa Mến đến cho muôn lòng.
4. Xin cho chúng con bằng tình yêu xoá đi mọi ngăn cách. Cho muôn tâm hồn cùng hiệp nhất hát tôn vinh Ngài.
5. Xin cho khắp nơi cùng hiệp thông sống trong nguồn Chân Lý. Xin cho muôn người được nhận biết Chúa Cha trên trời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hãy đi loan báo Tin Mừng - Huy Hoàng
- Tình yêu Chúa Kitô thúc bách - Thiên Đan
- Xin ơn hiệp nhất - Hoàng Đan
- Ở đâu có bác ái - Hoàng Kim
- Hiệp nhất tin yêu - Bùi Ninh
- Bài ca hiệp nhất - Thế Thông
- Con yêu Chúa - Nguyễn Văn Tuyên
- Niềm tâm sự - Anh Linh
- Cứ dấu này - Kim Long
- Xin tỏa ánh tôn nhan - Hoàng Đan
