Đừng xao xuyến
Imprimatur: GP. Nha Trang - 07.04.2024
Lời bài hát:
1. Anh em đừng xao xuyến nhưng hãy vững tin nơi Thầy. Hãy tin vào Thiên Chúa, trong lòng đừng lo lắng chi, vì Thầy đi dọn chỗ ở trong nhà Cha Thầy. rồi Thầy sẽ lại đến đem anh em về với Thầy.
ĐK: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha luôn ở trong Thầy. Thầy nói với anh em, để Chúa Cha mãi được tôn vinh.
2. Ai tin vào Con Chúa, kiên vững bước đi theo Ngài. Sống theo đường lối Chúa sẽ gặp được Thiên Chúa Cha. Ngài là Con Thiên Chúa xuống gian trần trong xác phàm. Để người trên dương thế, thêm yêu thương gần gũi Ngài.
3. Con tựa nương nơi Chúa luôn phó thác trong tay Ngài. Dâng vui buồn cuộc sống, ưu phiền cùng bao lắng lo. Nguyện Ngài thương giữ gìn sống trong tình yêu của Ngài. Từng ngày trong cuộc sống luôn đi theo đường lối Ngài.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hạt bụi thân con - Hải Nguyễn
- Dẫn con từng bước - Nguyễn Duy
- Hồn tôi hân hoan - Mido
- Khi mọi người sống lại - Huy Hoàng
- Học cùng Ta - Mido
- Chúa dẫn đưa tôi - Anh Tuấn
- Hãy cho họ ăn - Hoàng Đan
- Dìu dắt đời con - Thế Thông
- Ánh sáng ơn cứu độ - Dấu Chân
- Hạnh phúc đời con - Mido
