Sống khiêm nhường
Thánh ca:
ĐK: Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được cất lên (được nâng lên).
1. Vào tận đền thánh, hai người cùng khấn nguyện. Kìa người biệt phái vẫn khinh mạn, tự cao. Còn đứng mãi tít phía xa, không dám nhìn lên Thánh nhan, người thu thuế chỉ thở than: “Tội lỗi con đã phạm vô vàn”.
2. Một lòng khiêm tốn, luôn hòa hợp giữa đời. Đừng vội tự mãn để thông cảm ủi an. Vì Chúa là Đấng rộng lượng, rất khiêm nhường, hay xót thương. Vì chính Chúa đã làm gương, mở lối con tiến về Thiên đường.
3. Tự hạ, nhỏ bé trong mọi việc thấp hèn. Đừng vì kiêu căng muốn chỗ ngồi ở trên. Hãy sống khiêm tốn, âm thầm, sống chan hòa giữa thế nhân. Vì Chúa đến trong trần gian để giống như bao nười bé mọn.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
