Dâng lời ca ngợi
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 01.10.2025 - GM. Thomas Vũ Đình Hiệu - Nguyện Ca & Thánh Kinh Ca
Lời bài hát:
1. “Lạy Ngài xin thương cứu giúp con thoát cơn đoạn trường. Cầu được Ngài thương đặt bàn tay cháu sẽ lành ngay”. “Hôm nay đừng sợ vì trẻ thơ được cứu nhờ tin”. Tới nơi trông nhìn Ngài cầm tay em đứng dậy ngay.
ĐK: Linh hồn tôi ơi mau dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Vì biết bao việc thật lạ lùng chính Chúa đã làm. Toàn thể thân tôi mau dâng lời ca ngợi Danh Thánh. Vì những ơn lành ngàn hồng ân Chúa ban nhân trần.
2. Kìa người bệnh nhân chữa thuốc thang tốn công nhiều lần. Gặp Ngài liều thân sờ bàn tay gấu áo choàng ngay. Tức khắc được lành vì lòng thanh và vững niềm tin. Chúa vui trông nhìn rồi tặng ban ơn phúc bình an.
3. Địa cầu đẹp tươi Chúa đã thương tác sinh loài người. Chỉ vì quỷ ma tử thần kia đến với người ta. Đức Chúa ngàn đời rộng tình thương ở khắp mọi nơi. Tác sinh muôn loài để trần gian chung sống bình an.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Dâng lời ngợi ca - Anh Tuấn
- Con tin Chúa ơi - Duy Thiên
- Đừng xao xuyến - Hoàng Đan
- Mùa hồng ân - Thế Thông
- Chúng con cần đến Chúa - Phanxicô
- Hòa câu cảm tạ - Thế Thông
- Xin dạy con yêu Ngài - Thành Tâm
- Tôi luôn ước mong - Việt Khôi
- Tín thác nơi tình yêu Chúa - Giang Tâm
- Đừng sợ - Hoàng Đan
