Imprimatur: 17.01.2018 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
ĐK: Dâng câu tạ ơn, tạ ơn chúng con tạ ơn Chúa. Vì hồng ân bao la Chúa ban suốt năm mươi năm qua. Dìu con đi tới, đồng hành dẫn lối trung tín muôn đời, dù đời thăng trầm đổi thay. Ơn Chúa cao vời, trọn đời con hát mừng tạ ơn.
1. Chúa thương gọi chúng con sống giữa đời, giữa muôn người nhưng không thuộc về đời. Chúa thương chọn chúng con sống cho Ngài, bước theo Ngài gieo Tin Mừng cho muôn nơi. Đây một đời chứng nhân, con mừng vui dấn thân, nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa gian trần.
2. Ôi cao vời thẳm sâu thánh ý Ngài đã quan phòng, mãi giữ gìn nhiệm mầu. Những tháng ngày đã qua lẫn hôm nay tới mai ngày xin một niềm tin yêu phó thác. Tâm hồn con chứa chan, cung nhạc vàng hỉ hoan, dâng Chúa lời tạ ơn tình Chúa mãi vững bền.
3. Chung một niềm khát khao với đam mê hết tâm hồn hát ca ngợi tình Ngài. Chúa quy tụ chúng con đến nơi đây khúc sum vầy sẽ vang lời tôn vinh mãi mãi. Dâng Ngài đây khúc ca, như ngàn muôn đoá hoa, trong Thánh Điện nguy nga, lời hát mãi chan hoà.
4. Xin được làm muối men ướp mặn đời hiến thân mình biến tan vào lòng đời. Xin được làm ánh soi thắp sáng lên ánh rạng ngời mãi hy vọng tin yêu phó thác. Xin Tình Yêu đỡ nâng, đi cùng con tháng năm, vui sống đời tạ ơn, làm chứng tá giữa đời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Cao cả thay - Thế Thông
- Vinh Danh Ba Ngôi - Bùi Ninh
- Dụ ngôn thợ làm vườn nho - Hoàng Đan
- Tình yêu Thiên Chúa - Phanxicô
- Cậy trông nơi Chúa - Dấu Chân
- Lấy chi đáp đền - Thế Thông
- Đặt vào tim Chúa - Hương Nguyên OP
- Có một mối tình - Thế Thông
- Khát mong bên Chúa - Mido
- Giữa cảnh đời - Khuyết danh