Imprimatur: 17.01.2018 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
1. Như xưa Chúa đã gọi ông Ab-ra-ham lên đường đến nơi Chúa định theo như ý Chúa muốn. Như xưa Chúa đã gọi ông Mô-se lên đường thực thi sứ mạng để giải thoát dân của Ngài.
ĐK: Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Cho con niềm phó thác, mến tin để làm điều đẹp ý Chúa. Trọn đời con sống ước mong cùng với Chúa bước đi, bước miệt mài trong an vui dấn thân.
2. Như xưa Chúa đã gọi Mẹ Ma-ri-a trở nên Thân Mẫu Chúa Trời, đẹp thay tiếng “Xin Vâng”. Như xưa Chúa đã gọi Cha Giu-se trở thành Cha Nuôi Chúa Con, ngài đã tín trung thi hành.
3. Như Chúa đã kêu gọi này những môn sinh trở nên Tông đồ nhiệt thành giảng rao Phúc Âm xưa. Nay Chúa cũng kêu gọi con đi theo cho dù phận con yếu hèn, tình Ngài xót thương đã chọn.
4. Con xin suốt cuộc đời nguyện mãi trung kiên mến yêu thi hành ý Ngài, đời con mãi an vui. Đây trọn cả gia nghiệp con trông mong chính Ngài niềm vui bất tận dù cuộc thế bao xoay vần.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa ở với con - Hương Nguyên OP
- Cao cả thay - Thế Thông
- Chính chúa đang nâng đỡ - Đa Minh
- Hiệp thông yêu thương - Hải Nguyễn
- Người sẽ ban cho - Bùi Ninh
- Phải chăng con đã quên Ngài - Thế Thông
- Đời con có Chúa - Hữu Thiên
- Kiên trì theo Chúa - Ân Đức
- Chúa dạy con - Hoàng Đan
- Dâng câu ca ngợi Thánh Danh - Giang Tâm