Imprimatur: 06.12.2016 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
1. Có một con đường chẳng mấy ai đi, có một con đường chẳng dễ chịu êm ái, một con đường mang tên “Thập giá”. Chúa mời gọi ta nếu muốn đi theo Ngài, hãy tử bỏ mình đi và vác lấy thập hình của chính mình mà bước đi theo Ngài.
ĐK: Thập giá đòi hy sinh đớn đau, Thập giá nhiều chua cay xót xa, nhưng chính Thập giá là cầu nối dẫn ta về Thiên Đàng. Con đường hẹp dẫn tới phúc ngàn đời tươi sáng, Chúa đang mời gọi đợi chờ ta phía trước đường dẫn về trời cao.
2. Đã là con người đều thích yên vui, chẳng ai thích phải khổ đau khi vác lấy Thập giá nhiều hy sinh từ bỏ. Chúa để cho ta vác lấy Thập giá mình để rèn trí lòng ta kiên nhẫn bước theo Ngài và chia sẻ cùng với anh em mình.
3. Chấp nhận theo Ngài là biết luôn luôn chấp nhận bước ngược đường với người trần thế đòi hưởng thụ tiện nghi lạc thú. Mối tình trong tim mãi sáng soi con đường, mãi tìm kiếm Thiên Chúa con khát mong suốt đời, thánh ý ngài làm thoả thuê an bình.
4. Sống trọn một đời cậy mến tin yêu chẳng phải dễ dàng vì có nhiều lôi kéo cám dỗ ta từ bỏ Thập giá. Khấn nguyện tình yêu Chúa thánh hoá tâm hồn để rồi cả cuộc sống ta vẫn mãi trung thành và tiến về hạnh phúc cuối con đường.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Khúc ân tình - Phùng Minh Mẫn
- Bí tích tình yêu - Thành Tâm
- Ca tụng Chúa - Mido
- Bên Chúa tình yêu - Bùi Ninh
- Hạnh phúc của con - Vinam
- Con nên tảng đá - Bùi Ninh
- Chính chúa đang nâng đỡ - Đa Minh
- Nơi con ẩn thân - Thế Thông
- Chúa là tất cả đời con - Giang Ân
- Chúa là mục tử - Nguyễn Duy Vi