Imprimatur: GP. Nha Trang - 06.02.2012 - GM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa - TT Thánh Ca Phụng Vụ
Lời bài hát:
1. Con dâng Chúa bánh miến với rượu nho dâng linh hồn Tê-rê-sa. Nguyện rượu bánh trở thành thần lương, nguyện linh hồn Tê-rê-sa được sống bên Ngài.
ĐK: Chúa toàn năng và nhân hậu thương tha tội lỗi còn vương. Chúa tình thương cho linh hồn Tê-rê-sa về cõi thiên đường.
2. Con dâng Chúa nước mắt với sầu đau của thân tộc Tê-rê-sa. Nguyện đau khổ trở thành lễ dâng để linh hồn Tê-rê-sa sạch vết tội đời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Lời cầu xin - Hải Nguyễn
- Con hướng về Chúa - Nguyên Kha
- Alleluia cầu hồn - Hương Nguyên OP
- Sự sống thay đổi mà không mất đi - Phanxicô
- Vực sâu tối tăm - Văn Chi
- Cát bụi hư vô - Trầm Hương
- Vực sâu - Hùng Lân
- Trung kiên chờ Mẹ - Nguyễn Duy
- Linh hồn con khao khát - Kim Long
- Ớ Chúa tôi - Hoàng Diệp
