Imprimatur: 13.06.2015 - Gm. Vinh sơn Nguyễn Văn Bản
Lời bài hát:
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là Ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ, và tha cho họ hết mọi tội khiên.
ĐK: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình. Từ dòng dõi trung thần Đa vít, Người đã cho xuất hiện một Vị Cứu Tinh. Người đã phán qua lời Ngôn sứ, và khứng ban tuôn tràn hồng phúc bình an.
1. Chúa cứu dân Người thoát khỏi bàn tay quân thù, và sẽ giải thoát giúp ta khỏi quân gian tà. Trọn bề nhân nghĩa nâng đỡ tổ tiên dân Người, đường dài tương lai nhớ lại lời giao ước xưa.
2. Chúa đã đoan thề với tổ phụ Ap-ra-ham, rằng sẽ giải phóng giúp ta khỏi tay quân thù. Để đời ta sống công chính trước nhan của Người, và trọn đời ta hết lòng phụng thờ Chúa thôi.
3. Chúa rất nhân từ hết lòng dủ thương dân Người, và cho bừng sáng anh quang Vầng Đông huy hoàng. Để rồi soi sáng ai sống trong đêm tử thần, và còn đưa dẫn tới đường bình an chứa chan.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Câu chuyện trái tim - Hải Nguyễn
- Hoan hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng
- Như nai rừng - Cung Thương
- Hãy nên trọn lành - Bùi Ninh
- Tựa như cơn sóng - Thế Thông
- Chúa là mục tử - Nguyễn Duy Vi
- Điểm hẹn đời con - Thu Hương
- Mười cô trinh nữ - Bùi Ninh
- Dụ ngôn những nén bạc - Hoàng Đan
- Dụ ngôn người hành khất Lazaro và người phú hộ - Hoàng Đan