Chúa chạnh lòng thương
Imprimatur: GP. Nha Trang - 11.07.2020 - GM. Giuse Võ Đức Minh
Lời bài hát:
1. Giọt nước mắt lăn trên má người mẹ Thành Na-im. Giọt nước mắt khóc thương cho thân phận nhiều khổ đau. Giọt nước mắt khóc thương con còn nhiều mơ ước, tóc xanh mái đầu mà đã ra đi, để mẹ bơ vơ.
ĐK: Chúa đã viếng thăm dân Ngài, và tỏ uy quyền vinh hiển. Ngài là Thiên Chúa chí tôn. Ngài là Thiên Chúa tình yêu.
2. Ngài đã khóc, thương cho cảnh người mẹ Thành Na-im. Ngài bước tới khẻ câu khuyên cho người đừng tủi đau. Ngài đã phán: hỡi thanh niên, truyền ngươi hãy sống. Kẻ chết sống lại, nguồn sống trao ban, vui mừng dâng cao.
3. Thật cảm mến khi Con Chúa hiện diện giữa nhân gian. Thật phúc đức, phúc cho con đón nhận nhiều thánh ân. Nhờ Mình Máu Chúa nuôi con.Nhờ Lời hằng sống dưỡng nuôi tâm hồn. Sự sống vô biên, Chúa đã thương ban.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa chạnh lòng xót thương - Hoàng Đan
- Dấu chỉ hy vọng - Kim Long
- Xin cho muôn người - Kim Long
- Dâng câu tạ ơn - Giang Tâm
- Chúc tụng Danh Ngài - Thế Thông
- Hãy tha thứ mãi - Hoàng Đan
- Gia đình Nazaret - Hoàng Đan
- Xin tạ ơn Ngài - Thế Thông
- Chúa đã yêu con - Ngọc Linh
- Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc - Hoàng Đan
