Cảm tạ ơn Chúa
Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2015 - TT TCVN 2
Lời bài hát:
ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời) muôn muôn đời con ca vang tình yêu Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài.
1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Ngài hạnh phúc nào hơn.
2. Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù. Và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ. Ngài giữ con yên hàn vui sống trên thế trần. Nguyện mến yêu thành tâm mong ngày hưởng thiên đàng vinh quang.
3. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Ngài êm ái nào hơn.
4. Tình yêu Chúa khoan dung đã lượng thứ bao lỗi lầm. Ngài đã đoái thương nhìn trên tôi tớ bao năm tháng. Lòng mến yêu chân thành dâng Chúa trót tâm tình. Tha thiết trong niềm tin mong đền đáp ân tình vô biên.
5. Dù đời con thương đau sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui buồn, an ủi nào hơn.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Điệp khúc yêu thương - Thế Thông
- Bên Chúa tình yêu - Bùi Ninh
- Mang theo câu hát - Thế Thông
- Tám mối phúc - Thế Thông
- Nếu bỏ Ngài - Bùi Ninh
- Dụ ngôn vườn nho và hai người con - Hoàng Đan
- Bàn tay Chúa - Nguyễn Văn Hòa
- Chúa đã chiếm hữu con - Giang Tâm
- Ông chủ vườn nho - Bùi Ninh
- Đón nhận Lời Chúa - Bùi Ninh