Imprimatur: GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Lời bài hát:
ĐK: (Các trẻ Do Thái) Các trẻ Do Thái trải áo trên đường và chúc tựng rằng: Hoan hô! Hoan hô con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi. Chúc tụng Thiên Chúa hãy hò reo. Mừng Chúa chí tôn thống lãnh ngàn hùng binh.
2. Chúa ban lệnh truyền cho muôn nước. Đến thờ lạy Chúa hãy phục bái. Ngài đã đánh tan kẻ thù nhà Gia-cóp.
3. Chúa trên lưng lừa thật ung Hát mừng Danh Chúa trỗi đàn lên. Nào khắp thế nhân chúc khen Ngài đã đến.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Các trẻ Do Thái - Ngọc Linh
- Các trẻ Do Thái - Mi Trầm
- Chúa chịu cám dỗ - Bùi Ninh
- Như biển trời bao la - Giang Tâm
- Hỡi người hãy nhớ - Kim Long
- Chết cho tình yêu - Dấu Chân
- Nhờ Đức Kitô - Hoàng Đan
- Ơn Cha thứ tha - Bùi Ninh
- Ngài vẫn thứ tha - Thế Thông
- Cửa hỡi - Vinh Hạnh
