Imprimatur: GP. Phú Cường - 29.04.2001 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ
Lời bài hát:
ĐK: Đây là chính ông Gio-an, người ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Người đã được mạc khải cho biết mầu nhiệm Nước Trời và phổ biến Lời Hằng Sống khắp cõi địa cầu.
1. Thú vị thay được cảm tạ Chúa, đàn ca mừng kính Danh Ngài. Loan báo tình thương Ngài từ sáng sớm và lòng thành tín Ngài suốt đêm khuya.
2. Con mừng rỡ vì vĩ nghiệp Chúa, ngợi ca việc Chúa đã làm. Cao cả thay những gì Ngài sáng tác, thực thẳm sâu những gì Chúa suy tư.
3. Như tùng bá vượt trổ mạnh mẽ. Nở hoa tựa những cây dừa. Ai chính trung sẽ đẹp mầu thắm sắc tại tiền đình trước Nhà Chúa cao quang.
4. Những điều Chúa mạc khải được chép nhờ Tông Đồ Chúa yêu vì, cho chúng con hiểu trọn vẹn ý nghĩa và truyền lại thế trần khắp nơi nơi.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin mưa hoa hồng - Thế Thông
- Thánh Pampuri - Thế Thông
- Khấn Thánh Mactinô - Bùi Ninh
- Thánh Vinh Sơn Ferrer - Bùi Ninh
- Thiên thần bản mệnh - Trầm Thiên Thu
- Thánh Stêphanô - Hoàng Đan
- Kính mừng Thánh Antôn - Xuân Thảo
- Monica hiền mẫu - Đa Minh
- Nguyện cầu cùng Thánh Gia - Trọng Khẩn
- Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô - Hoàng Đan
