Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
1. Nguyện cầu và tín thác, là ta làm đẹp lòng Chúa. Thầm lặng và hy sinh, là Chúa bao dung nhìn nhận. Một đời Mo-ni-ca thao thức cho chồng và con trở về với ánh sáng chân lý yêu thương vững bền. Một đời Mo-ni-ca kiên nhẫn vững vàng cậy trông, và rồi Chúa đoái đến lau bớt mắt lệ ứa tròng.
ĐK: Trung trinh trong tình yêu, Mo-ni-ca hiền mẫu, nước mắt nên ngọc quí sáng soi niềm tin thẳm sâu. Trung trinh trong tình yêu, Mo-ni-ca hiền mẫu, Chúa nâng niu và đã ban cho triều thiên mỹ miều.
2. Nguyện cầu Người giáng phúc rạng soi cho mọi phụ nữ. Nhiệt thành và kiên trung dìu dắt gia đình vẹn toàn. Nhìn vào Mo-ni-ca như tấm gương luôn sạch trong. Đạo đời biết nối kết luôn giữ sao vẹn chữ tòng. Một đời luôn hy sinh trao Chúa tấm lòng thủy chung, hiệp cùng Mo-ni-ca nên lễ dâng trọn ý tình.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
