Bài ca người tôi trung 2

Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh

Lời bài hát:

1. Chúa đã gọi tôi từ khi tôi trong lòng mẹ. Ngài nhắc đến tôi, khi tôi trong lòng thân mẫu. Ngài nâng niu tôi, vỗ về tay ấm tình thương. Nhào nặn ra tôi, mong tôi thành tôi trung của Ngài.

ĐK: Nhờ sức mạnh Chúa, đưa nhà Gia-cop quay về. Quy tụ dân Israel trở về chung quanh Nhan Thánh. Thiên Chúa tôi thờ biểu lộ vinh quang Danh Ngài. Tỏa ánh quang minh, ơn cứu dộ khắp cùng trái đất.

2. Chúa phán dạy tôi để tôi nên công cụ Ngài. Ngài khiến môi tôi, nên như gươm mài sắc bén. Ngài nâng tôi lên, đứng cùng vương tướng quyền uy. Trở thành đuốc sáng, chiếu soi miền âm u tối tăm.

3. Chúa chẳng dủ thương, phận tôi nên công trạng gì. Ngài đã thương tôi, nhưng tôi thân phận đâu đáng. Dành bao vinh quang, đổ tràn ân phúc triền miên. Mà này thân tôi sao so cùng Tôi trung của Ngài.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang