Anh thật có phúc

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 19.03.2024 - GM. Thomas Vũ Đình Hiệu - TT Hương Ca 2

Lời bài hát:

ĐK: Simon Phêrô, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân đã mạc khải cho anh biết, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

1. Từ đây anh được gọi là Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thể thắng.

2. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời; dưới đất anh cầm buộc điều chi, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời sẽ tháo cởi như vậy.

Tải xuống
link_pdflink_powerpoint

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang