“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”
(Tv 115)
Thánh lễ là dịp để các học viên, gia đình, các đấng bậc và ban trợ tá cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban trong suốt khóa học vừa qua. Dưới sự bảo trợ và cầu bầu của Thánh Phê-rô Lê Tùy, khóa học đầu tiên đã khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và nhiều hy vọng cho sứ vụ thánh nhạc tại các giáo xứ.

Nén bạc tài năng và sứ vụ phục vụ
Trong bài giảng, Cha Trưởng ban Thánh nhạc đã gợi lại dụ ngôn các nén bạc (x. Mt 25; Lc 19). Mỗi người đầy tớ được trao những số nén bạc khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là nhận được nhiều hay ít, mà là biết làm cho những gì đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả. Từ đó, Cha nhắn nhủ các học viên rằng tài năng âm nhạc cũng là một “nén bạc” Thiên Chúa trao ban. Dù khả năng của mỗi người khác nhau, các em được mời gọi tiếp tục trau dồi, phát triển và sử dụng tài năng ấy để phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn, thay vì để nó bị chôn vùi trong sự lười biếng hay sợ hãi.
Cha cũng bày tỏ lòng tri ân tới các bậc phụ huynh đã quảng đại gửi gắm con em mình tham dự khóa học; cảm ơn quý Cha xứ, Cha phó, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ Bằng Sở cùng các giáo xứ đã tạo điều kiện để các em có môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất.
Những kiến thức và kỹ năng mà ban giảng viên tận tình trao truyền chỉ thực sự sinh hoa trái khi các em tiếp tục được nâng đỡ, khích lệ và tạo cơ hội thực hành trong đời sống phụng vụ tại quê nhà. Cha nhấn mạnh rằng niềm vui lớn lao của cha mẹ không chỉ là nhìn thấy con mình khôn lớn, mà còn là được chứng kiến con cái biết dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Giáo Hội và làm rạng danh Thiên Chúa.

Hành trang từ tình huynh đệ và sự trưởng thành
Đại diện các học viên đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân được quy tụ, học hỏi và trưởng thành trong suốt những ngày qua. Các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cha Đặc trách Giu-se, quý Cha, quý thầy trong Ban Chuyên môn, các thầy chủng sinh đồng hành, cùng ban Hậu cần và tất cả những người đã âm thầm hy sinh để khóa học được diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt, các em không quên tri ân cha mẹ – những người đã yêu thương, động viên và quảng đại tạo điều kiện để các em tham gia khóa học này.
Không chỉ học được những kiến thức và kỹ năng đệm đàn phụng vụ, các học viên còn tìm thấy nơi đây những tình bạn đẹp, những bài học về đời sống cộng đoàn, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ. Mười ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên và trở thành hành trang quý giá cho hành trình phía trước.

Sự kiên trì dệt nên quả ngọt
Đáp từ sau lời cảm ơn của đại diện học viên, Cha Đặc trách Giu-se đã hỏi các bậc phụ huynh: “Sau mười ngày xa gia đình, các bố mẹ có thấy con mình lớn hơn, trưởng thành hơn và rắn rỏi hơn không?”. Câu hỏi đơn sơ nhưng gợi lên biết bao cảm xúc. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhớ nhà, các em đã kiên trì vượt qua để hoàn thành khóa học. Chính sự bền chí ấy đã giúp các em trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản, đức tin và tinh thần phục vụ.
Cha cũng gửi lời cảm ơn tới phụ huynh đã tin tưởng và hy sinh để con em mình được học tập thánh nhạc với ước mong mai này có thể phục vụ Chúa nơi giáo xứ quê hương. Đồng thời, Cha tri ân ban chuyên môn, các thầy chủng sinh cùng tất cả những người đã đồng hành với khóa học bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành.

Khép lại để bắt đầu…
Khóa I Đệm đàn Organ Phụng vụ Hè 2026 đã khép lại, nhưng hành trình phục vụ bằng tiếng đàn và lời ca mới chỉ bắt đầu. Ước mong rằng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà các học viên lãnh nhận trong những ngày qua sẽ tiếp tục được phát triển và sinh nhiều hoa trái nơi các giáo xứ.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các em, để tiếng đàn các em cất lên không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, nhưng còn là lời cầu nguyện, là nhịp cầu nâng tâm hồn cộng đoàn đến gần Chúa hơn trong các cử hành phụng vụ.
Ủy ban Thánh nhạc TGP Hà Nội
Xem thêm ảnh tại đây

