Thánh vịnh 97 – CN 6 Phục Sinh B
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN6PSB
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Chúa mạc khải đức công chính của Ngài trước mặt chư dân.
1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa Trời, vì Chúa đã tạo tác biết bao kỳ công. Nhờ tay thực uy dũng Ngài đã vinh thắng, vinh thắng nhờ cánh tay thánh thiện của Ngài.
2. Chúa nay dọi chiếu trên ta hồng ân cứu độ, mạc khải cùng vạn quốc đức công bình đây. Tình thương lòng trung tín rầy Ngài lại nhớ, ban xuống nhà Ích-diên chính dân riêng Ngài.
3. Khắp nơi toàn cõi dương gian rầy đã ngắm nhìn, nhìn Chúa dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào mau ngợi khen Chúa, địa cầu muôn nơi, vui sướng đàn hát lên hỉ hoan reo hò.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa nói: Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Alleluia, Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 97 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 97 – Chúa đã công bố - Mi Giáng
- Thánh vịnh 97-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 97 – CN 6 Phục Sinh B - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 97 – Chúa biểu dương (1) - Bùi Ninh
