Thánh vịnh 96 – Lễ Chúa Hiển Dung

Thái Nguyên

Dùng cho ngày lễ: Chúa Hiển Dung 6/8

Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007

Lời bài hát:

Đáp: Chúa hiển trị Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, trên mọi vua chúa.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài.

2. Ánh sáng soi bừng lên cho kẻ lòng ngay. Hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính tâm. Nào hãy vui mừng và reo vang trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Ngài.

3. Núi với đồi sụp tan trước Thánh Nhan Chúa, là Đấng cao vời vượt trên khắp thế nhân. Nào hãy vui mừng người công chính của Chúa. Vì Chúa nhân từ là phúc ân cao vời.

Tung hô Tin Mừng:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Các tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu hãy nghe lời Ngài”. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang