Thánh vịnh 96 – CN 7 Phục Sinh C

Kim Long

Dùng cho ngày lễ: CN7PSC

Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005

Lời bài hát:

Đáp: Chúa là Vua hiển trị, là Đấng Tối Cao trên khắp địa cầu.

1. Chúa làm Vua, trái đất hãy nhảy mừng, ngàn quần đảo reo vui. Mây u ấm phủ quanh Ngài. Công minh chính trực là bệ cung ngai Ngài.

2. Cõi trời cao mãi mãi sẽ loan truyền rằng Ngài thật công minh, muôn dân thấy vinh hiển Ngài. Bao nhiêu thánh thần đều phục bái Chúa đây.

3. Chính vì đây: Chúa rất đỗi cao trọng, và vượt trổi nơi nơi. Muôn tâu Chúa, ôi siêu việt. Trên muôn thánh thần và toàn cõi thế gian.

Tung hô Tin Mừng:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang