Thánh vịnh 94 – Lễ Cung hiến Thánh đường
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: Cung hiến Thánh Đường
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Hãy vào trước Thiên Nhan dâng lời cảm tạ.
1. Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, tung hô Ngài, Núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.
2. Đức Chúa đây, Vua cao sang quyền phép, chính Chúa Trời, Đấng trổi vượt thần minh. Ngài nắm trong tay bao âm vực địa cầu và trông coi muôn sơn lĩnh vời cao.
3. Hãy cúc cung nơi Tôn Nhan phục bái, tiến bước vào kính Đấng tạo thành ta, là Đức Chúa ta, ta đây thuộc dân Ngài, Ngài canh coi như chăn dắt đàn chiên.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: Trong nhà Ta, bất cứ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 121-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 94-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 83 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 121 – Lễ Cung hiến Thánh đường - Kim Long
- Thánh vịnh 94 – Nào cùng nhau - Bùi Ninh
- Thánh vịnh 121 – Vui dường nào (3) - Bùi Ninh