Thánh vịnh 94 – CN 4 Thường niên B
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN4TNB
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi chớ cứng lòng.
1. Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, tung hô Ngài, Núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.
2. Hãy cúc cung nơi Tôn Nhan phục bái, tiến bước vào kính Đấng tạo thành ta, là Đức Chúa ta, ta đây thuộc dân Ngài, Ngài canh coi như chăn dắt đàn chiên.
3. Hãy chú tâm hôm nay nghe lời Chúa, chớ cứng lòng giống lúc ở Mas-sa, tại Mê-ri-ba, xem bao việc ta làm, tổ tiên xưa manh tâm dám thử Ta.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã bừng lên soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 94 – Các bạn đừng cứng lòng - Mi Giáng
- Thánh vịnh 94 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 94 – CN 4 Thường niên B - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 94 – Hãy đến đây (2) - Bùi Ninh
- Thánh vịnh 94 – Hãy đến đây - Bùi Ninh