Thánh vịnh 91 – Thiện hảo thay

Mi Giáng

Dùng cho ngày lễ: CN8TNC

Imprimatur: 06.12.2007 - Gm. Micae Hoàng Đức Oanh

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.

2. Như dừa xanh vươn lên tươi tốt, đời người sống chính trực tựa hương bá Li-băng. Họ như cây trồng trong thửa vườn đền thánh Chúa, họ thật đẹp xinh nở nhiều đóa hoa tươi.

3. Dẫu già cỗi họ còn sinh trái, đầy nhựa sống trên cành trổ hoa lá tốt tươi. Họ siêng năng truyền rao: “Chúa thực là ngay thẳng, Ngài là tảng đá tôi vào náu tấm thân”.

Alleluia:

Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang