Thánh vịnh 90 – CN 1 mùa Chay C

Huy Hoàng

Dùng cho ngày lễ: CN1CC

Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa! Lúc ngặt nghèo xin Chúa ở kề bên.

1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, ai nép bóng Đấng Toàn Năng uy quyền. Hãy thưa cùng Chúa: “Ngài là nơi con ẩn nấu, là thành lũy che chở đời con, con tin tưởng nơi Ngài.

2. Những ai nương tựa Đấng Tối Cao, không vướng mắc những điều dữ tác hại. Oan nghiệt chẳng đến, cửa nhà an vui hạnh phúc, vì Ngài phái sứ thần gìn giữ, canh coi bạn khắp nẻo đường.

3. Chính tay thiên thần sẽ đỡ nâng không vấp đá lúc bạn đi trên đường. Chân bạn đạp giẫm cả hùm thiêng với khủng long, cùng nòi giống sư tử hiểm nguy, chân an bình bước trên rắn độc.

4. Chúa đã phán truyền sẽ thương ban ơn giải thoát những người kính Danh Ngài. Chúa phù trì hết người nguyện gắn bó cùng Chúa, vừa cầu Chúa đã liền đáp ứng, khi gian khổ Chúa ở gần.

Tung hô Tin Mừng:

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang