Thánh vịnh 90 – CN 1 mùa Chay C

Kim Long

Dùng cho ngày lễ: CN1CC

Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa, xin ở kề bên con trong lúc ngặt nghèo.

1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, ai nép dưới bóng Đấng toàn năng, hãy thân thưa cùng Chúa: Ngài là chốn con nương mình là thành luỹ chở che con tin tưởng nơi Ngài.

2. Những tai ương bạn có mắc đâu, nguy khó có bén tới nhà đâu. Vì theo như lệnh Chúa, Ngài đà khiến bao thiên thần hằng gìn giữ bạn luôn trên muôn vạn nẻo đường.

3. Chính tay thiên thần sẽ đỡ nâng chân khỏi vấp đá lúc bạn đi. Và luôn tay gìn giữ, dù bạn dẵm lên beo hùm, dù đạp rắn hổ mang, hay sư tử long đầu.

4. Đỡ nâng ai nhận biết Thánh Danh, ai những gắn bó mãi cùng Ta, được Ta thương giải thoát. Họ cầu cứu, Ta nghe lời ngày họ mắc hiểm nguy, Ta luôn ở cận kề.

Tung hô Tin Mừng:

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang