Thánh vịnh 89-D
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: Mùng 3 Tết
Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm.
1. Trước ngày đồi núi, non cao, biển rộng khai sinh. Trước ngày trời đất, hoàn vũ, sinh linh được dựng. Chúa đã hiện hữu, ngự trị từ trước muôn đời. Muôn ngàn năm tới, đời đời luôn mãi có Ngài.
2. Ôi một ngàn năm, với Chúa tựa một đêm qua. Như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với tro bụi. Chính Ngài đã phán: “Trở về với gốc của mình!”
3. Chúa làm họ trôi, êm như người nằm chiêm bao. Thân phận họ như cỏ lá xanh tươi, xum xuê. Ban ngày trổ hoa nhiều nụ, tươi tốt, xanh mượt. Khi chiều vừa xuống tàn tạ, khô héo, gãy rụng.
4. Xin Ngài dạy con biết đếm ngày giờ trôi qua. Tôi luyện dùm con lòng trí khôn ngoan bội phần. Xin trở lại đi! Ngài chờ cho đến bao giờ. Xin tỏ lòng thương phận này, tôi tớ thấp hèn.
5. Mong được thoả thuê, no say tình Ngài yêu thương. Để lòng rộn vui, mừng rỡ, hân hoan trọn đời. Xin dạy bầy tôi nhìn được kỳ công vĩ đại. Miêu duệ đời sau tỏ tường vinh quang của Ngài.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 89 – Mùng 3 Tết - Kim Long
- Thánh vịnh 103 – Mùng 3 Tết - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 103 – Lễ Mùng 3 Tết - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 89 – Việc tay con - Bùi Ninh
