Thánh vịnh 88 – Ca ngợi tình Chúa (3)
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: Vọng Giáng Sinh
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa con sẽ đàn ca, ca ngợi tình Chúa muôn nơi. Chúa ơi con sẽ ca ngợi, ca ngợi tình Chúa muôn đời.
1. Ta ước giao với người lòng Ta nhắm tới tuyển chọn. Ta tuyên thề với người tôi trung là nhà Đa-vít. Rằng: “Nơi dòng dõi người nhờ Ta bền vững thiên thu. Ngai báu người do Ta thiết lập bền vững muôn đời”.
2. Vinh phúc thay dân nào lòng vui kính Chúa dâng trào. Trong nhan Ngài chiếu rọi hân hoan họ cùng tiến bước. Nhờ danh Ngài biết được họ luôn mững rỡ reo vui. Do Chúa Trời công minh chúng tự hào mãi nơi mình.
3. Ngươi sẽ thưa Ta rằng: “Đời con có Chúa thân phụ. Con tin thờ suốt đời trông nơi Ngài là núi đá”. Và như Ngài phán dạy: “Tình Ta dành mãi yêu ngươi. Giao ước lập hôm nao giữ gìn thành tín sao dời”.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 88 – Tôi sẽ ca ngợi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 88-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 88 – Lễ Vọng Giáng Sinh - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 88 – Vọng Giáng Sinh - Kim Long
