Thánh vịnh 80
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN9TNB
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Hãy reo mừng Thiên Chúa. Ngài là Đấng phù trợ chúng ta.
1. Hãy hoà nhạc với điệu trống râm ran. Dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Thổi tù và mừng ngày trăng mới lên. Trong buổi trăng rằm ngày đại lễ của chúng ta.
2. Đó là luật cho người Is-ra-el. Luật Ngài ban, Gia-cóp đã tuân hành. Mệnh lệnh này, Giu-se tuân giữ theo, khi họ lên đường xa lìa miền đất Ai-cập.
3. Có một giọng nói lạ thốt bên tai: “Mọi cực nhọc Ta đến cất đi dùm. Và vai ngươi nặng đầy, Ta đỡ nâng. Trong cảnh cơ cùng ngươi cầu, Ta đã đáp lời.”
4. Ngươi đừng thờ Chúa nào khác bao giờ. Thần ngoại lai, nguỵ vương chớ tôn sùng. Vì Ta đây thực là Thiên Chúa ngươi. Ta đã thương tình đưa người ra khỏi Ai-cập.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 80 – CN 9 Thường niên B - Kim Long
- Thánh vịnh 80 – CN 9 Thường niên B - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 80 – Đàn hát lên - Bùi Ninh