Thánh vịnh 70 – Tìm đến nương nhờ (1)

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: CN4TNC, Thánh Gioan 29/8

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Môi con xin luôn loan truyền tình Chúa hằng công minh. Suốt ngày con nguyện công bố Ngài cứu độ chúng sinh.

1. Lạy Thiên Chúa nay con xin đến nương nhờ ở Ngài, đừng để con bao giờ nhục nhã. Bởi vì Ngài hằng rất công minh xin cứu giúp con, ghé tai nghe và cứu độ con.

2. Nguyện xin Chúa nên như tảng đá nên như thành trì, để cho con nương nhờ ẩn náu. Bởi vì Ngài là chiến lũy cao núi đá chắn bao, cứu thân con khỏi ác thù nhân.

3. Vì Thiên Chúa luôn luôn là Đấng con hy vọng nhiều, và tin yêu ngay từ niên thiếu. Từ dạ mẹ tựa nép nương thân nơi Chúa chí nhân, giữa mẫu thân Ngài đã chở che.

4. Miệng con mãi cao rao về đức công minh của Ngài, truyền loan luôn ơn Ngài cứu rỗi. Được Ngài dạy từ lúc thanh xuân con tới hôm nay vẫn hăng say truyền báo kỳ công.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang