Thánh vịnh 68 – Chúa nhật 15 Thường niên C
Thái Nguyên
Dùng cho ngày lễ: CN15TNC
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007
Lời bài hát:
Đáp: Các bạn khiêm cung, hãy mừng vui lo tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
1. Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, nguyện thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi, chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài, nguyện xót thương thân phận con.
2. Phần con cơ hàn khổ đau, thầm kêu xin cùng Chúa nhân từ, Ngài gia ân nâng đỡ hộ phù. Và này đây miệng con hát khen Chúa cả bài ca, ngợi mừng chúc tụng Ngài, và mãi tri ân ngàn đời.
3. Vì Chúa thương người cùng đinh, và không chê bỏ kẻ thân tình hằng kêu xin tìm kiếm nhan Ngài. Người hiền hãy mừng vui, hãy hoan hỉ và hồi sinh. Ngợi mừng Chúa cao vời, trời đất bao la biển khơi.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 68 – Các bạn khiêm cung - Mi Giáng
- Thánh vịnh 68-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 68 – CN 15 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 68 – CN 15 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 68 – Con nguyện cầu - Bùi Ninh