Thánh vịnh 68
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN12TNA
Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin nhận lời con khấn nguyện theo lượng từ bi của Ngài.
1. Chịu khinh ghét, nhuốc nhơ, nhục nhằn cũng bởi vì Chúa. Bị người thân trách chê, dứt đi nghĩa tình anh em. Việc nhà Cha gắng công nên giờ mỏi mòn đơn chiếc. Biết bao nhiêu điều tủi nhục thiên hạ đổ xuống thân con.
2. Lời tha thiết thốt lên xin Ngài chở che, phù giúp. Nhậm lời con Chúa ơi! Xót thương theo lượng từ bi. Vì Ngài luôn tín trung, muôn đời tình thương chan chứa. Khấn xin rủ lòng nhân từ đoái nhìn thương đến thân con.
3. Người khiêm cung, ái nhân hãy vui sướng reo mừng lên! Tìm Tôn Nhan Chúa đi sẽ thấy cõi lòng hồi sinh. Vì Thiên Chúa lắng nghe những người khổ đau nguy khốn. Hãy mau ca tụng danh Ngài đất rộng, biển lớn sông dài!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 68 – Chúa Nhật 12 Thường niên năm A - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 68 – Xin nhậm lời con - Mi Giáng
- Thánh vịnh 68 – CN 12 Thường niên A - Kim Long
- Thánh vịnh 68 – CN 12 Thường niên A - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 68 – Xin đáp lại lời con - Bùi Ninh